16/04/2024 lúc 19:15 (GMT+7)
Breaking News

Người tốt ở quanh ta

(VNHN) - Cách đây không lâu, trên Zalo chia sẻ câu chuyện của một cán bộ đang công tác ở Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang: Đi làm, ghé ăn sáng tại tiệm hủ tiếu bình dân ở thành phố Mỹ Tho. Vào bàn mình mới phát hiện quên đem tiền. “Con quên đem tiền rồi dì ơi!”. “Ngồi xuống đi, chú ăn gì? Hổng sao đâu!”. Ăn chưa xong tô hủ tiếu, dì chủ quán ra nhét tiền vô túi áo của mình: “Cái này là phòng khi xe hư, rồi còn uống cà phê nữa. Hổng sao đâu”!

(VNHN) - Cách đây không lâu, trên Zalo chia sẻ câu chuyện của một cán bộ đang công tác ở Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang: Đi làm, ghé ăn sáng tại tiệm hủ tiếu bình dân ở thành phố Mỹ Tho. Vào bàn mình mới phát hiện quên đem tiền. “Con quên đem tiền rồi dì ơi!”. “Ngồi xuống đi, chú ăn gì? Hổng sao đâu!”. Ăn chưa xong tô hủ tiếu, dì chủ quán ra nhét tiền vô túi áo của mình: “Cái này là phòng khi xe hư, rồi còn uống cà phê nữa. Hổng sao đâu”!

Ảnh minh họa

Đáng nói là tiệm hủ tiếu này anh chưa ghé ăn lần nào. Dì chủ quán cũng không biết anh là ai, làm việc gì, ở đâu. Câu chuyện được chia sẻ trên Zalo thu hút rất nhiều người đọc bình luận, chia sẻ. Bạn bè và đồng nghiệp của anh còn kể thêm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cái tốt, cái thiện vẫn lặng lẽ diễn ra hằng ngày mà họ từng được chứng kiến.

Thế nhưng hằng ngày, khi lướt qua các trang mạng chúng ta đều gặp không ít những tệ nạn xã hội, như: Cướp, hiếp, giết người, đâm chém hoặc những hành động phi đạo đức, phi nhân tính khác được đăng tải vô tội vạ. Bên cạnh những mặt tích cực nhằm cảnh báo dư luận thì việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách của một số trang mạng đã khiến dư luận có cái nhìn méo mó về xã hội. Từ đó vô tình tạo tâm lý bất an, nhìn đâu cũng thấy tệ nạn mà không biết rằng đó chỉ là cái nhìn thiển cận về những hiện tượng. Còn thực tế cuộc sống thì ở đâu và lúc nào cũng có rất nhiều người tốt, việc tốt luôn ở quanh ta.

Đó là những cán bộ, chiến sĩ biên phòng, bộ đội, công an giúp dân dựng lại nhà cửa do bị lốc xoáy làm gãy đổ; những đoàn viên, thanh niên thực hiện chiến dịch hè tình nguyện, xuân biên giới, tiếp sức mùa thi; là những bếp cơm từ thiện, “hạt gạo ấm lòng”, “giọt máu tình nguyện”... Cuối năm ngoái, cơn bão số 12 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ngay lập tức, đồng bào, chiến sĩ, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ người dân vùng bão lụt với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ủng hộ, đóng góp hàng trăm tỷ đồng để trồng hàng ngàn héc ta cao su làm “Quỹ an sinh xã hội”, xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của các tỉnh. Và còn biết bao việc tốt thường nhật mà chúng ta vẫn thường gặp như nhắc nhau khi quên gạt chân chống xe trong lưu thông; nhặt được tài sản trả lại người mất...

Hãy cảm nhận và thực hiện những việc làm đẹp, tiếp nối việc tử tế bằng cách biểu dương, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chuỗi lòng tốt, hành động đẹp sẽ lan tỏa toàn xã hội. Và như thế, những việc làm xấu sẽ không còn “đất sống”.

Hoàng Ngọc